Thơ
Giới Thiệu 13 Tập Thơ của Bác Sĩ Tô Đình Đài
Submitted by Admin on Mon, 09/13/2010 - 13:43Thân kính giới thiệu đến quý bạn đọc 13 tập thơ của Bác Sĩ Tô Đình Đài.
Xin bấm vào nối mạng dưới đây để xem hoặc download.
Admin
Lời Nguyện Dâng Trong Mùa Xuân Thánh Sũng
Submitted by timhuynh on Fri, 02/19/2010 - 13:26Hôm nay, trong khi xem lại các tài liệu, hồ sơ cũ, tình cờ tôi gặp lại bài thơ làm tặng Giáo Sư Lê Hoàng Phu hai mươi bốn năm về trước trong khi học môn Thánh Kinh: "Thư Ga-la-ti" do ông dạy. Đọc lại bài thơ tôi nghe lòng ngập tràn cảm xúc. Xin chép lại nơi đây để nhớ đến một tôi tớ Chúa có công rất nhiều với Hội Thánh Việt Nam và các giáo hội Tin Lành Việt Nam (phần lớn các mục sư Việt Nam là học trò của ông) nhưng vào những năm tháng cuối đời khi lâm trọng bệnh ông đã bị các "giáo hội" bỏ quên trên giường bệnh. Tôi được người quen kể lại rằng những năm cuối cùng Giáo Sư Lê Hoàng Phu vẫn thiết tha cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam dù ông không thể ra khỏi giường bệnh.
Tôi rất mong quý bạn đọc có các tài liệu liên quan đến Giáo Sư Lê Hoàng Phu sẽ đăng tải lên đây hầu giúp con dân Chúa người Việt ghi ơn và học theo tấm gương tận tụy hầu việc Chúa của ông.
Kính tặng Giáo Sư Lê Hoàng Phu
Bài cảm tác trong khi học môn "Ga-la-ti"
Lời Nguyện Dâng Trong Mùa Xuân Thánh Sũng
Thơ của bác Sĩ Tô Đình Đài
Submitted by huynhchristian on Mon, 11/16/2009 - 18:55Thơ: Bước đi với Chúa mỗi ngày
Submitted by huynhchristian on Fri, 01/25/2008 - 13:42
Bước đi với Chúa mỗi ngày,
Vững tin, trông cậy, Lời Ngài làm theo.
Cho dù đường có cheo leo,
Dậm trường lên núi, xuống đèo hiểm nguy...
Lòng ta vẫn một chữ "vì:"
Vì vinh hiển Chúa và vì anh em;
Chịu điều tủi nhục, đê hèn,
Chịu điều oan ức... lòng bền thỉ chung.
Sống đời môn đệ tín trung;
Phước thiêng sung mãn khôn cùng, Cha ban.
Mai sau, vinh hiển Thiên Đàng...
Mão triều thiên đội, chung hàng thánh dân.
Chúa của Mùa Xuân
Submitted by Hạnh Lan on Fri, 02/10/2006 - 08:19Xin Một Mùa Xuân Trên Quê Hương
Submitted by Admin on Sun, 01/08/2006 - 23:32
Xuân đã về trên quê hương tôi
Quê hương, ngàn dậm cách xa rồi!
Mỗi độ xuân về, tôi vẫn cứ...
Chạnh lòng thương nhớ mãi không thôi!
Thương nhớ ngày xưa nơi quê hương
Dân tôi chân đất, mộng bình thường...
Cuộc sống khó nghèo, tuy vất vả
Nhưng lòng không thiếu nghĩa yêu thương!
Có những mùa xuân không đủ ăn
Ao khô, vườn cháy, ruộng khô cằn...
Xóm dưới, làng trên cùng chia chác
Vài miếng khoai mì... cho có ăn!
Có những mùa xuân lửa chiến chinh
Kéo về thiêu đốt mộng thanh bình
Nhà tan, cửa nát, người phơi xác...
Làng xóm, màu tang phủ trắng tinh!
Ôi! Những mùa xuân trên quê hương
Dân tôi, dù mộng rất bình thường...
Cơm vẫn thiếu ăn, đời vẫn khổ
Mùa xuân nào cũng chỉ thê lương!
Xin một mùa xuân trên quê hương
Dân tôi tiếp nhận nước thiên đường
Tin Lành Cứu Rỗi, đời thôi khổ
Bởi Chúa Nhân Từ luôn xót thương!
Huỳnh Thiên Hồng
- Login to post comments
- 3119 reads
Có Những Mùa Xuân...
Submitted by Admin on Sun, 01/08/2006 - 23:23
Có những mùa xuân của tuổi thơ,
Nao nức, hồn nhiên, cố đợi chờ...
Tiếng pháo giao thừa bên bếp ấm
Rồi ngủ quên, cười, trong giấc mơ!
Có những mùa xuân giữa chiến tranh
Rừng sâu ôm súng giữ quê lành,
Tiếng súng ngăn thù thay tiếng pháo,
Giữ nước quên mình, quên tuổi xanh!
Có những mùa xuân giữa ngục tù
Đời buồn như sắc lá mùa thu!
Những mùa xuân lắng nghe lòng chết
Nước mất, nhà tan... điệu hát ru!
Có những mùa xuân đời tỵ nạn
Mùa xuân, băng tuyết vẫn chưa tan.
Nghe lòng lạnh buốt thèm hơi ấm
Khói bánh chưng vờn bên mái tranh!
Biết mấy mùa xuân đã trôi qua
Làm thân lữ thứ biệt quê nhà
Cô đơn, mòn mỏi, hồn khô lệ...
Đời nghĩa gì đâu? Một xác hoa!
Mãi đến hôm nay cuối cuộc đời
Nghe lời Chúa gọi, mãnh hồn côi...
Tìm về nương náu Ngôi Ơn Phước
Tội lỗi một đời, Cha xóa bôi.
Từ nay, Thánh Sũng ngập tâm linh
Đời vui đã thấy được bình minh...
Mùa xuân ơn phước, xuân vô tận
Tạ Chúa Muôn Đời, xuân tái sinh!


Recent comments
1 week 2 days ago
1 week 3 days ago
1 week 3 days ago
1 week 3 days ago
1 week 3 days ago
2 weeks 1 day ago
2 weeks 4 days ago
2 weeks 6 days ago
2 weeks 6 days ago
2 weeks 6 days ago